Những góc khuất phía sau “Las Vegas của Trung Quốc”

Thứ sáu, 21/06/2013 13:52

(Cadn.com.vn) - Từ lâu, Macao - đặc khu mới của Trung Quốc- được ví là thánh địa cờ bạc lớn nhất của Châu Á hay thiên đường cờ  bạc “đêm trắng”. Macao có quy mô lớn gấp 6 lần Las Vegas của Mỹ nhưng đằng sau sự hào nhoáng này là cả một góc khuất với những bức xúc đến mức khó tin.

Đến nay, ngành công nghiệp cờ bạc của Macao có thâm niên hơn 160 năm. Nhờ được hợp thức hóa theo luật pháp Bồ Đào Nha năm 1847, bỗng dưng  từ một làng chài, Macao trở thành “thánh địa Macao” của Châu Á hay “Las Vegas phương Đông”, trở thành chiếu bạc hợp pháp lớn nhất hành tinh.

“Thánh địa Mecca”

“Thánh địa cờ bạc Mecca của Châu Á” là thuật ngữ khá phổ biến nói về Macao, quần đảo nhỏ với diện tích hơn 14km2, gồm bán đảo Macao, Typa, Coloane và đảo Cotai nằm ở phía Tây đồng bằng sông Châu Giang và cách Hồng Kông 60km về phía Đông.

Theo Viện Bách khoa Macao (MPI), “thánh địa” này chính thức xô đổ kỷ lục của kinh đô Las Vegas và soán ngôi sòng bạc lớn nhất thế giới vào năm 2006. Doanh thu của Macao cao gấp 6 lần Las Vegas, thậm chí trong những năm gần đây khi kinh tế toàn cầu sa sút thì doanh thu thánh địa Macao cũng không ngừng tăng nhanh, với 34 casino thu về 268 tỷ pataca (khoảng 33,5 tỷ USD), chiếm đến 90% GDP của Macao. Cũng theo MPI, việc tăng trưởng quá nóng bằng ngành công nghiệp “không khói” kéo theo nhiều tệ nạn xã hội, đặc biệt là những vụ tội phạm do hội Tam Hoàng chủ mưu, nạn mại dâm và rửa tiền. Tất cả những hoạt động này làm cho góc khuất của Macao càng trở nên xám xịt.

 

 

Giờ cao điểm tại một sòng bạc ở Macao.

Một trong những nạn nhân mới nhất liên quan đến ngành cờ  bạc của Macao là luật sư Jorge Menezes, 47 tuổi, người Bồ Đào Nha có trụ sở đặt tại Macao. Theo Menezes, ông bị tấn công nhiều lần ngay giữa  ban ngày bởi nó liên quan đến công việc mà văn phòng ông đang thụ lý. Theo Menezes, đây là những kẻ đâm thuê chém mướn được mafia Trung Quốc thuê, chúng không dùng vũ khí nên không có bằng chứng để buộc tội.

Trong khi đó, phát ngôn viên Sở cảnh sát Macao (MPSP) cũng xác nhận vụ việc đồng thời cam kết sẽ sớm điều tra vụ việc. Cũng theo MPSP, ngay sau khi được trao trả về cho Trung Quốc, chỉ riêng năm 1999, bọn tội phạm cướp đi 37 sinh mạng, đây là trường hợp hiếm gặp vào trước thời điểm Macao trở thành đặc khu hành chính. Năm 2012, một chủ sòng bạc cấp VIP, Ng Man-sun bị 6 người đánh “thập tử nhất sinh” vì có liên quan đến việc tranh chấp gái phục vụ. Tình trạng bất ổn ở Macao ngày càng trở nên trầm trọng, nhất là khi trùm găngxtơ khét tiếng Wan Kuok-kio, biệt danh “Răng sứt” được thả tự do sau 15 năm ngồi tù hồi tháng 12-2012.

Cuộc chiến dài hơi

Theo luật sư Menezes, rất hiếm khi ông ra khỏi nhà, văn phòng để giao tiếp, ông không có mối hằn thù cá nhân nào nên việc ông bị đánh liên quan chủ yếu đến các vụ việc mà ông đang giải quyết.

Tới đây, văn phòng Menezes sẽ tuyển thêm nhân viên bảo vệ chứ nhất quyết không chịu rời bỏ công việc mà ông đang làm. Steve Vickers cựu tình báo thuộc Sở cảnh sát Hồng Kông, chuyên gia về các hoạt động của hội Tam Hoàng cảnh báo, ngành công nghiệp cờ bạc của Macao có mối liên quan khá mật thiết đến các nhóm tội phạm có tổ chức. Tình hình an ninh có chiều hướng gia tăng mạnh trong vòng 10 năm trở lại đây, nhất là khi “Răng sứt” quay trở lại điều hành các đường dây này ngay trong nhà tù. Không chỉ làm nhiệm vụ bảo kê  cho cờ bạc, hội Tam Hoàng còn tham gia nhiều hoạt  động khác, trong đó có nạn mại dâm, dịch vụ  không phạm pháp nên phát triển rất sôi động.

Trong 3 tháng đầu năm 2013, có 182 vụ tội phạm xảy ra trong khi dân số Macao chỉ có 500.000 người, hơn 30 casino hàng năm đón hơn 28 triệu lượt khách thập phương. Rất nhiều sòng bạc ở Macao do Steve Wyun và Sheldon Adelson (đều là người Mỹ) quản lý hợp pháp nhưng đây chính là những tác nhân khiến an ninh khu vực trở nên bất ổn. Thu nhập chủ yếu của những sòng bạc này là chứa chấp các con bạc đẳng cấp VIP nên việc kiểm soát gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, sự có mặt của các tay anh chị là điều khó tránh, cho dù chính phủ Bắc Kinh có đưa ra nhiều phương án quản lý. Ví dụ, Trung Quốc quy định, mỗi người có thể mang đến 20.000 NDT (3.262 USD)/ ngày khi đến Macao, nhưng chính Bắc Kinh lại làm ngơ trước thực trạng "chảy máu ngoại tệ” vì vậy dù có hô hào chống tiêu cực, tham nhũng đến đâu cũng chỉ mang tính hình thức.

Ngoài ra, Macao còn bị Bộ Ngoại giao Mỹ xếp vào danh sách nơi có nạn buôn người rất bức xúc. Tại đây có cả những đường dây tuyển dụng, cung ứng, thỏa mãn cho mọi nhu cầu của thế giới. Rất nhiều phụ nữ bị lừa bằng những chiêu quảng cáo phục vụ trong sòng bạc nhưng thực chất là làm nghề gái điếm ép buộc. Nếu có nhu cầu chỉ cần một cú điện thoại là được đáp ứng ngay bất kể mọi lứa tuổi. Một đặc thù “rất Macao” mà khách đến đánh bạc phải tuân thủ, khách nữ có thể mặc váy ngắn, nhưng đàn ông nhất thiết phải mặc quần dài, đi giày. Khách “ruột” gồm thương gia, quan chức VIP, nghệ sĩ, minh tinh cho đến cả gái điếm cao cấp, thủ lĩnh các băng đảng... nhưng tựu trung đều có một đặc điểm là lắm tiền.

Tuy nhiên, thông tin “trích ngang” về các đại gia này được bảo mật hầu như tuyệt đối.

Kim Hùng (Theo CNN)